Tháng tư về ta lại tạ từ nhau hơn bốn mươi năm nụ cười đã cũ em bỏ ta đi vào cuối chiều nắng dữ áo phong trần vương chút bụi tha hương Chòng...
Tháng tư về ta lại tạ từ nhau
hơn bốn mươi năm nụ cười đã cũ
em bỏ ta đi vào cuối chiều nắng dữ
áo phong trần vương chút bụi tha hương
Chòng chành con nước mùa năm ấy nghe thương
chân bì bõm bùn đen hay máu đổ
con đường bom đạn bao nhiêu là gian khổ
em không về bỏ ta lại chênh vênh
Tiếng gió gào nghe nhức nhối tà dương
đêm đặc quánh cả muôn ngàn mảnh vỡ
hoả châu buồn soi chiều dài nức nở
con đường nào còn mãi mảnh bom rơi
Tháng tư về ta lại thấy chơi vơi
nhớ lại điều gì mà nghe mình tức thở
chia ly rồi ta vẫn còn cứ ngỡ
em đây rồi hay ảo ảnh đơn côi
Tháng tư về rồi đó em ơi!...
P/S: Bài thơ cũ với ký ức cũ nhưng luôn nhắc điều cần nhớ Yêu thương và giữ gìn tình yêu mỗi ngày !
Không có nhận xét nào