Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VIẾNG CỐ HƯƠNG (Biển Miền Trung)

Thằng chủ tịch hội nhà văn HCM nó có chê thơ em rác rưởi cũng được. Trang em thì em đăng thôi... VIẾNG CỐ HƯƠNG  (Biển Miền Trung) Ta trở về...

Thằng chủ tịch hội nhà văn HCM nó có chê thơ em rác rưởi cũng được. Trang em thì em đăng thôi...

VIẾNG CỐ HƯƠNG 
(Biển Miền Trung)

Ta trở về thăm viếng cố hương!
Biển chiều lộng gió điểm hơi sương,
Tự dưng khoé mắt rưng rưng lệ,
Nghe Biển nỉ non khúc đoạn trường.

Ta trở về thăm dấu tích xưa,
Hoàng hôn soi bóng cát lưa thưa,
Ngoài khơi không thấy thuyền câu cá,
Ngư phủ đâu rồi chẳng lái qua!?

Ta trở về thăm...thăm viếng ai!?
Khi bờ cát trắng dỗi đêm dài,
Khi khoan thuyền trống trơn hờ hững,
Khô héo con tim với cảm hoài!

Ta trở về thăm...thăm nỗi đau!
Thăm con sóng giận thét cơn sầu,
Thăm niềm cô tịch bên chiều xuống,
Thăm những oan hồn giữa biển sâu./.

                                  Mùa hạ năm Ất Dậu




Không có nhận xét nào