Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐÁNH THỨC TÌNH YÊU

ĐÁNH THỨC TÌNH YÊU Bốn mươi năm rồi đất nào ngủ yên Dân oan mọc lên khắp nơi và chìm trong khốn khổ Những ngôi nhà liêu xiêu, tạm bợ Áo vẫn ...

ĐÁNH THỨC TÌNH YÊU

Bốn mươi năm rồi đất nào ngủ yên
Dân oan mọc lên khắp nơi và chìm trong khốn khổ
Những ngôi nhà liêu xiêu, tạm bợ
Áo vẫn rách bươm, cơm vẫn còn đói
Và bệnh viện, trường học vẫn thiếu
Vẫn đầy rẫy bi ai mọi nẻo cuộc đời
Sau mỗi ngày thức dậy chẳng có gì là niềm vui

Khoáng sản giờ đã xới tung hết cả lên
Châu báu làm gì còn dưới thềm lục địa
Chúng bịa đặt về những cánh rừng vàng, những vùng biển bạc
Về sông ngòi, phù sa màu mỡ phì nhiêu
Chúng nói điêu về mọi sự thật trước mắt
Mặt đất hôm nay vẫn còn nguyên cái nghèo
Cái nghèo tri thức, văn hoá và tình yêu

Lúc này ta làm ngơ vô cảm
Nói với nhau toàn những điều giả tạo
Bằng một tâm hồn xảo trá và hung ác
Đất nước chẳng phút nào yên...

Lê Luân



Không có nhận xét nào