Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TÂM TƯ THẰNG GIAN ÁC

TÂM TƯ THẰNG GIAN ÁC  Từng ánh mắt mang hình viên đạn Đang nhìn ta nghe lạnh gáy chân rung  Lổ tay ta sao cứ nổ lùng bùng  Mong cho chúng đừ...

TÂM TƯ THẰNG GIAN ÁC 

Từng ánh mắt mang hình viên đạn
Đang nhìn ta nghe lạnh gáy chân rung 
Lổ tay ta sao cứ nổ lùng bùng 
Mong cho chúng đừng ra tay hạ thủ

Không biết ở nơi này bao sát thủ
Đang ghìm ta và chỉa súng về ta
Thằng Quang ơi mày đã chết thành ma
Mà vẫn dữ như thời còn đang sống

Sao chết rồi lại còn về báo mộng
Kéo chữ Cùng thành Cùn ác vậy Quang ?
Chẳng khác chi mi chỉ ta khốn nạn
Kẻ giết người tên cuối có chữ G

Mi chết rồi ta cũng phải thù mi
Sợ hồn oan mi hiện về rửa hận
Trước quan tài ta phải đành bắt ấn
Để hồn mi mãi mãi chẳng siêu sanh !

Ngày vào đảng bàn tay nhuộm máu tanh 
Mi đã biết ta - mi đều ác độc
Nếu không giết mi bằng liều thuốc độc 
Ta lo ngày mi sẽ giết chết ta

Tuy là ta đã lú đã quá già
Nhưng già lú ai cũng đều sợ chết
Nên ta quyết không thể nào bị chết
Bởi hèn tham ta đành phải ra tay ! 

Thà bắt ấn cho mi khỏi đầu thai 
Để mi không tìm ta mà rửa hận 
Để hồn mi tan hoang và lận đận
Không được vào địa ngục tấu Diêm Vương

Thôi từ nay cách biệt cỏi âm dương
Đừng tìm kiếm trả thù ta nữa nhé
Ta đã sợ mà mi còn lộ hé
Để bàn dân thiên hạ biết ta gian ! 

p/s: Thay mặt ký tên thằng tội đồ TRỌN(G) LÚ

Vũ Đăng Khoa







Không có nhận xét nào